Mẹ Maria Rất Dấu Yêu

Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Con dâng lên Mẹ đóa hoa nồng thắm
Là tấm lòng khiêm hạ của con
Mong Mẹ nhận cho con vui lòng
Để con ra về trong hân hoan, lòng nhẹ nhõm.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Mẹ biết con luôn cần có Mẹ
Vì cuộc đời con lận đận khổ lắm Mẹ ơi!
Cái vui nào rồi thì cũng chóng tàn
Chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi trên thân xác
Trên tinh thần cùng cảm xúc thật vô nghĩa.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi con có Mẹ
Vì Mẹ đã chăm sóc con suốt từ tuổi ấu thơ
Từ cái thuở con con biết mình là đứa trẻ
Chẳng có là gì (quan trọng) trong mắt của ai.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Con lớn khôn là nhờ Mẹ chăm sóc
Gìn giữ con trong vòng tay Mẹ yêu
Bởi con mồ côi nên tội lỗi con cũng nhiều
Nhưng Mẹ chớ có bỏ lời con kêu van.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Không nhờ Mẹ sao con có được ngày hôm nay
Không nhờ Mẹ sao con bước qua được vũng lầy
Vũng lầy của tội lỗi, núi cao của sự kiêu căng
Đội ơn Mẹ đã nuôi nấng đã dạy dỗ con thành người.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Nhờ Mẹ mà con hoang nay biết trở về
Cố gắng để làm con ngoan của Chúa
Ăn ở ngay lành, biết Chúa biết con
Cố gắng suốt thời gian ngắn ngủi còn lại
Con sẽ hứa không phung phí thời giờ
Cho những chuyện vô bổ như
Làm tổn thương, gây thiệt hại cho anh chị em.

**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Nhờ Mẹ đã là giòng sữa thơm ngọt
Là gió mát ru con ầu ơ trên võng sau hè
Mẹ là Mẹ ngàn đời con thiết tha yêu dấu

Vì Mẹ sẽ muôn đời tiếp tục ở mãi bên con. Amen.
 
**
 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 7, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts